CHÚC MỪNG 8.3
CHÚC MỪNG 8.3
[Ngũ độ]
Cội rễ bình yên của nếp nhà
Nhớ ngổn ngang bừng tuy bão mạnh
Thương ngào ngạt quyến dẫu đường xa
Tài hoa trí tuệ yêu kiều diễm
Huyễn diệu cầm thư bóng bẩy ngà
Vẹn nghĩa tình son hoài cảm mến
Muôn đời hạnh phúc khải hoàn ca
Cùng nhau tưởng vọng ánh trăng ngà
Tươi nhuần trúc phượng mơ màng ửng
Mỹ lệ ngôn tình gởi gắm xa
Khúc dỗ dành trao lồng thẳm nguyệt
Lời khao khát nguyện tỏa thơm nhà
Ngời hương lửa đượm bền chăn gối
PHỤ NỮ muôn đời cảm chúng ta
CHÚC MỪNG PHỤ NỮ
Mừng thêm tuổi thọ kính dâng bà
Niềm vui sức khoẻ dành riêng má
Hạnh phúc gia đình ở cạnh cha
Mãi đẹp yêu kiều cô chị cả
Càng xinh rạng rỡ tấm thân ngà
Còn em út nữa ngoan hiền dạ
Trải đắm khung trời cõi nguyệt ca
Mùa sang lãng mạn gió la đà
Bao dòng cảm xúc về phương lạ
Mỗi đoạn tâm hồn đến nẻo xa
Nỗi nhớ chan lòng vui mọi ngả
Nguồn yêu thắp lửa sáng muôn nhà
Xin dành tốt đẹp trao nàng cả
Gởi chúc nhân ngày Phụ nữ ta
Nhận xét
Đăng nhận xét