CÓ MỘT VƯỜN YÊU

 
CÓ MỘT VƯỜN YÊU
[Bát điệp-Ngũ độ]
 
Em kiều diễm bởi CÓ tình anh
Mãi CÓ người thương mộng cảm thành
CÓ vỗ về mơ từng buổi đượm
Mê chiều chuộng CÓ ngãi lòng thanh
Hồn say cảnh CÓ la đà vịnh
Hẻm CÓ vầng phơi gạ gẫm mành
CÓ võng cau trầu ru kỷ niệm
Loan phòng CÓ nhạc khảm đời xanh
 
CÓ những môi thề tỏa rợp xanh
Thềm hoa mộng CÓ nữ bên mành
Mơ lòng CÓ phượng yêu kiều diễm
CÓ cảnh trao tình lãng mạn thanh
Sũng lượn lờ chăm dìu rẻo CÓ
Nồng mê mẩn diệu CÓ duyên thành
Bồng lai CÓ được mùa viên mãn
Để CÓ tơ hồng mãi quyện anh
 
HANSY
*
KHÔNG NHÉ
 
KHÔNG nhuốm bụi sầu nữa nhé anh
KHÔNG đem khổ lụy đến xây thành
KHÔNG hờn giữa phím tình đang hạnh
KHÔNG giận trong lời mộng vẫn thanh
KHÔNG để sương tràn xui vỡ cảnh
KHÔNG cho bão nổi khiến loang mành
KHÔNG vơi ngọt nhỉ đong đầy ánh
KHÔNG vợi hương nồng ngõ yến oanh
 
KHÔNG mình sẽ úa nguyệt tàn oanh
KHÔNG mộng người ơi héo rã mành
KHÔNG nhớ đông trèo lên cõi hạnh
KHÔNG chờ gió phủ lấp miền thanh
KHÔNG say đượm sắc mờ tan cảnh
KHÔNG đắm nồng hương nhạt rũ thành
KHÔNG chỉ tôi buồn thơ cũng lạnh
KHÔNG gì khổ nhất hỡi này anh.
 
Hà Thu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến