KHÚC MƯA CÂM LẶNG


KHÚC MƯA CÂM LẶNG

Nhớ đến từ trong mưa
Sâu lắng, ngọt ngào
Cồn cào đáy mắt
Quặn lòng hắt hiu

Nhớ đến từ trong mưa
Mưa không ồn ào
Nhớ buồn thăm thẳm
Mưa rơi xa xăm, ai là người lẻ bóng
Luống cuống dìm hơi thở cô đơn
Từng cơn...
chòng chành...

Nhớ và mưa
Duyên nợ một kiếp người
Một chiều thầm lặng
Một đời.....
...chơi vơi...

Mưa vẫn là mưa, như tự ngàn xưa vẫn thể
Rơi bên đởi
Rơi bên người
Không da diết, không thiết tha
Vô tình mà hữu ý
Ai lồng mưa trong nhớ cho mưa phút lạnh buồn
Ai chắt chiu nhớ trong mưa cho tình chĩu lặng xa xôi

Nhớ và mưa
Một chiều thầm lắng
Sạm buồn
Lơ đãng
Bàng hoàng ý thơ.

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến