NHỦ LÒNG SẦU MUỘN
202
NHỦ LÒNG SẦU MUỘN
Tiếc thương rồi bỗng vỡ òa
Hai người cách hướng lệ nhòa nhạt đau
Biệt ly chia ngã cách cầu
Đổ lòng thương xót giữa âu sầu tình.
Than rằng, diễm mộng ngời xinh
Vì đâu nên nỗi phải đình đốn yêu
Để cho buồn cả sáng chiều
Mối duyên ngày cũ bỗng liêu xiêu đời.
Đêm về khấn nguyện chùng lơi
Xin cho kiếp khác lại mời mọc thương
Mùa thơm hiệp cẩn chung đường
Trong nhau nồng mặn thắm đường mật lâng.
Mà nghe cao vút thượng tầng
Lời ân ái ngỏ giữa nâng niu lòng
Em à, hãy giữ niềm mong
Chờ cau sung trái sẽ phong nhụy hồn…
HANSY
NHỦ LÒNG SẦU MUỘN
Hai người cách hướng lệ nhòa nhạt đau
Biệt ly chia ngã cách cầu
Đổ lòng thương xót giữa âu sầu tình.
Vì đâu nên nỗi phải đình đốn yêu
Để cho buồn cả sáng chiều
Mối duyên ngày cũ bỗng liêu xiêu đời.
Xin cho kiếp khác lại mời mọc thương
Mùa thơm hiệp cẩn chung đường
Trong nhau nồng mặn thắm đường mật lâng.
Lời ân ái ngỏ giữa nâng niu lòng
Em à, hãy giữ niềm mong
Chờ cau sung trái sẽ phong nhụy hồn…
Nhận xét
Đăng nhận xét