262 XUÂN NẮNG HOAN NGỜI
262
XUÂN NẮNG HOAN NGỜI
[Thuận Nghịch-Giao cổ]
Em luyến quyện tình trỗi nắng Xuân
Lịm yêu ngàn khúc diễm trong ngần
Thèm loang mộng phả ngời lâng nguyệt
Ước khỏa môi choàng lựng tỏa luân(1)
Đêm lộng gối nồng thơm đượm ái
Cõi bừng hương đượm ngát hòa ân
Êm ngào ngọt nẻo đầy hoan lạc
Mềm diệu gió mơ huyễn ảo trần
Trần ảo huyễn mơ gió diệu mềm
Lạc hoan đầy nẻo ngọt ngào êm
Ân hòa ngát đượm hương bừng cõi
Ái đượm thơm nồng phấn lộng đêm
Luân tỏa lựng choàng môi khỏa ước
Nguyệt lâng ngời phả mộng loang thèm
Ngần trong diễm khúc ngàn yêu lịm
Xuân nắng trỗi tình quyện luyến em
HANSY
(1)mặt trời
[Thuận Nghịch-Giao cổ]
Em luyến quyện tình trỗi nắng Xuân
Lịm yêu ngàn khúc diễm trong ngần
Thèm loang mộng phả ngời lâng nguyệt
Ước khỏa môi choàng lựng tỏa luân(1)
Đêm lộng gối nồng thơm đượm ái
Cõi bừng hương đượm ngát hòa ân
Êm ngào ngọt nẻo đầy hoan lạc
Mềm diệu gió mơ huyễn ảo trần
Trần ảo huyễn mơ gió diệu mềm
Lạc hoan đầy nẻo ngọt ngào êm
Ân hòa ngát đượm hương bừng cõi
Ái đượm thơm nồng phấn lộng đêm
Luân tỏa lựng choàng môi khỏa ước
Nguyệt lâng ngời phả mộng loang thèm
Ngần trong diễm khúc ngàn yêu lịm
Xuân nắng trỗi tình quyện luyến em
HANSY
(1)mặt trời
*
CÁNH ÉN MÙA XUÂN
Em là én nhỏ gọi về xuân
Xoải cánh tung bay rẽ ngại ngần
Thèm vị Tết quê thêm tủi nhớ
Muốn trời Nam cảnh đỡ trầm luân
Đêm đêm ngóng mãi say tình ái
Sáng sáng mong hoài đắm nghĩa ân
Êm ấm cuộc đời trong lửa đượm
Mềm tim để tạm cõi gian trần
Trần gian cõi tạm để tim mềm
Đượm lửa trong đời cuộc ấm êm
Ân nghĩa đắm hoài mong sáng sáng
Ái tình say mãi ngóng đêm đêm
Luân trầm đỡ cảnh Nam trời muốn
Nhớ tủi thêm quê Tết vị thèm
Ngần ngại rẽ bay tung cánh xoải
Xuân về gọi nhỏ én là em
Minh Hien
Em là én nhỏ gọi về xuân
Xoải cánh tung bay rẽ ngại ngần
Thèm vị Tết quê thêm tủi nhớ
Muốn trời Nam cảnh đỡ trầm luân
Đêm đêm ngóng mãi say tình ái
Sáng sáng mong hoài đắm nghĩa ân
Êm ấm cuộc đời trong lửa đượm
Mềm tim để tạm cõi gian trần
Trần gian cõi tạm để tim mềm
Đượm lửa trong đời cuộc ấm êm
Ân nghĩa đắm hoài mong sáng sáng
Ái tình say mãi ngóng đêm đêm
Luân trầm đỡ cảnh Nam trời muốn
Nhớ tủi thêm quê Tết vị thèm
Ngần ngại rẽ bay tung cánh xoải
Xuân về gọi nhỏ én là em
Minh Hien
Nhận xét
Đăng nhận xét