MẸ LÀ ÁNH TRĂNG

 

MẸ LÀ ÁNH TRĂNG
[Thuận nghịch độc]
 
Tình thâm toả ngát Mẹ vang lời
Nặng trĩu tâm hồn khiến lả hơi
Xinh biếc mộng dài son sắt nghĩa
Ấm no bồi đượm thướt tha trời
Hình quanh quẩn rạng lồng hoang vách
Bóng ngả nghiêng mờ ngút mịt khơi
Minh nguyệt ánh bừng vinh hiển đức
Mình quên sống mãi thắm tươi đời
 
Đời tươi thắm mãi sống quên mình
Đức hiển vinh bừng ánh nguyệt minh
Khơi mịt ngút mờ nghiêng ngả bóng
Vách hoang lồng rạng quẩn quanh hình
Trời tha thướt đượm bồi no ấm
Nghĩa sắt son dài mộng biếc xinh
Hơi lả khiến hồn tâm trĩu nặng
Lời vang Mẹ ngát toả thâm tình
 
HANSY
*
TÌNH MẸ
 
Tình nghĩa khởi trao Mẹ gói lời
Mộng hòa hôm tỏ dẫu hoài lơi
Xinh ngời lối thỏa in vàng ngõ
Thắm đẹp vườn mơ giữ đỏ trời
Hình bóng tỏa ân tròn đỡ bến
Cửa nhà vui sắc trọn tìm khơi
Minh hòa dạ mới khêu đèn lửa
Mình tủi ém đêm nẫu lạnh đời
 
Đời lạnh nẫu đêm ém tủi mình
Lửa đèn khêu mới dạ hòa minh
Khơi tìm trọn sắc vui nhà cửa
Bến đỡ tròn ân tỏa bóng hình
Trời đỏ giữ mơ vườn đẹp thắm
Ngõ hồng in tỏa lối ngời xinh
Lơi hoài dẫu tỏ hôm hòa mộng
Lời Mẹ gói trao khởi nghĩa tình
 
Hương Lan

Nhận xét

Bài đăng phổ biến