QUẠNH QUẼ TIM LÒNG

 
QUẠNH QUẼ TIM LÒNG
 [Ngũ độ]
 
Nào đâu ái cảm giữa vô thường
Hỡi nuộc tơ lòng thuở vấn vương
Bởi đã tan tành duyên trúc phượng
Mà gây khập khiễng dốc thiên đường
Làm mơ mộng diễm đành chao hướng
Khiến mỉa mai buồn rũ ngợp sương
Quãng nhạc chi còn đêm ngát bổng
Chiều mưa ủ giá quạnh khôn lường
 
Chiều mưa ủ giá quạnh khôn lường
Héo cả ân nguyền dạ đẫm sương
Khuất mịt tình nhân lời viễn tưởng
Mù chênh hạnh phúc nẻo hoang đường
Hồng duyên buổi nọ hồn thôi vướng
Kỷ niệm hôm nào trí giũ vương
Quãng mộng êm đềm nay đổi hướng
 Tìm đâu ái cảm giữa vô thường
 
HANSY
*
GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU
 
Điệp khúc ta xây giữa mộng thường
Câu tình chữ nhớ ngạt ngào vương
Miên man dệt ý thơm nồng hướng
Mải miết hòa câu ngọt thắm đường
Giũ hết ưu phiền trên lối phượng
Xua tàn khổ lụy dưới thềm sương
Lời yêu rộn rã mừng khôn tưởng
Đắm đuối mê say khó tả lường
 
Đắm đuối mê say khó tả lường
Êm đềm tựa gió nhẹ như sương
Làm cho nụ ái tràn lan hướng
Sẽ khiến mầm yêu xõa ngập đường
Ới hỡi hương tình quanh quẩn vướng
Ơ này sắc nhớ dập dìu vương
Vần thơ dệt thắm lên dài trượng
Điệp khúc ta xây giữa mộng thường.
 
Hà Thu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến