NGÁT LỊM YẾN ANH

 
NGÁT LỊM YẾN ANH
[Ngũ độ]
 
Hiên ngoài thoảng vọng tiếng hoàng anh
Nẻo ái làn thương khẽ chạm mành
Khảm nuột nà hương vầy ngãi thắm
Mong giòn giã sắc để tình xanh
Lòng yêu mãi luyến vô bờ diệu
Biển nhớ hoài chan đẹp đẽ lành
Nguyệt diễm thơ nồng vui chuốc tửu
Nghe chừng hạnh phúc tỏa viền quanh
 
Huyễn cảnh men nồng uốn lượn quanh
Vầng cao hửng nắng thật an lành
Thương tròn trĩnh ý xòe thơ mượt
Nhớ nỉ non lòng dõi rặng xanh
Cõi mộng hoang trời thui thủi gối
Người yêu bẵng giọng hắt hiu mành
Tình ơi ghé lại gầy hương lửa
Hiệp cẩn lu bù thỏa yến anh
 
HANSY
*
NHỚ MONG
 
Thôi thì cứ để mặc lòng anh
Ngày nhớ đêm mong lạnh khắp mành
Thổn thức trái tim hờn gối mộng
Đê mê ánh mắt quạnh hồn xanh
Trọn tình ân ái trao mây nhẹ
Vẹn nghĩa giang sơn gửi gió lành
Nguyện ước Lương Sơn hoài sẽ khổ
Tương tư là bệnh cứ vây quanh…
.
Tương tư là bệnh cứ vây quanh…
Khổ lắm từng đêm giấc chẳng lành
Mơ đợi Ông Tơ se sợi thắm
Mộng chờ Bà Nguyệt kết duyên xanh
Ngưu lang lỡ rớt tình bên suối
Chức Nữ bỏ quên lụa trước mành
Từng giọt mưa Ngâu dần lạnh lẽo
Thôi thì cứ để mặc lòng anh
 
Mưa Biển

Nhận xét

Bài đăng phổ biến