TÌNH CŨ HOÀI KHƠI

 
TÌNH CŨ HOÀI KHƠI
[Thuận nghịch độc]
 
Phai tàn mộng diễm úa ngàn nơi
Trĩu nặng đành quên đã hứa lời
Dài mỏi mệt đau lòng hẳn kiệt
Chán thờ ơ nhạt sắc dần vơi
Hai hàng lệ buốt tràn lan dạ
Phận số ghềnh lem quyện quấn đời
Cài đượm nắng mơ tình thuở ấy
Ai cùng lịm ngát đẫm hoài khơi
 
Khơi hoài lịm ngát đẫm cùng ai
Ấy thuở tình mơ nắng đượm cài
Đời quấn quyện lem ghềnh số phận
Dạ tràn lan buốt lệ hàng hai
Vơi dần sắc nhạt ơ thờ chán
Kiệt hẳn lòng đau mỏi mệt dài
Lời hứa đã quên đành trĩu nặng
Nơi ngàn úa diễm mộng tàn phai
 
HANSY
*
TAN VỠ
 
Khơi dậy tủi buồn nỗi nhớ ai
Vỡ tan tình nhạt ái đau hoài
Đời vui mấy buổi tàn cơn mộng
Dạ xót muôn đường rẽ ngả hai
Vơi cạn nghĩa đầu duyên số mỏng
Chát chua lời cũ chuyện đêm dài
Người thương đã biệt thành xa cách
Nơi hẹn rũ chiều cảnh sắc phai
 
Phai sắc cảnh chiều rũ hẹn nơi
Cách xa thành biệt đã thương người
Dài đêm chuyện cũ lời chua chát
Mỏng số duyên đầu nghĩa cạn vơi
Hai ngả rẽ đường muôn xót dạ
Mộng cơn tàn buổi mấy vui đời
Hoài đau ái nhạt tình tan vỡ
Ai nhớ nỗi buồn tủi dậy khơi
 
Minh Hien

Nhận xét

Bài đăng phổ biến