MƠ ƯỚC DIỄM TÌNH
MƠ ƯỚC DIỄM TÌNH
[Thuận nghịch độc]
Ước mơ hoài mãi hiệp duyên tình
Đường tha thướt đượm nồng ngây dẻo
Ngải sắt son bền rợp thắm xinh
Thương nhớ dậy bừng khao khát dạ
Đợi mong tràn đắm ngả nghiêng mình
Giường chung mộng ngát tuyền thơm cảnh
Vương vấn thoả lòng đẫm tiết trinh
Cảnh thơm tuyền ngát mộng chung giường
Mình nghiêng ngả đắm tràn mong đợi
Dạ khát khao bừng dậy nhớ thương
Xinh thắm rợp bền son sắt ngải
Dẻo ngây nồng đượm thướt tha đường
Tình duyên đẹp mãi hoài mơ ước
Linh diệu phả hồn giữa khói sương
*
QUẠNH VẮNG
Đắng nỗi vì duyên để vỡ tình
Đường chật phủ giăng hoa lựu thắm
Ngõ buồn đan nhớ nụ lài xinh
Thương người lắm xót sầu tim nọ
Mến bạn nhiều đau thảm phận mình
Giường gối cảnh đơn cô quạnh vắng
Vương hoài mãi nụ đóa hồng trinh
Vắng quạnh cô đơn cảnh gối giường
Mình phận thảm đau nhiều bạn mến
Nọ tim sầu xót lắm người thương
Xinh lài nụ nhớ đan buồn ngõ
Thắm lựu hoa giăng phủ chật đường
Tình vỡ để duyên vì nỗi đắng
Linh hồn gợi quyện ánh mờ sương.

Nhận xét
Đăng nhận xét