TIẾNG GỌI NON SÔNG

 
TIẾNG GỌI NON SÔNG 
 
Nước Việt ngàn năm vuốt của Rồng
Non vàng rú bạc biển trời Đông
Quân Tàu lấn đảo vùi tan mộng
Hán khựa dời ranh chém sập lồng
Quỷ kế phun ào ôi thủm rỗng
Thuyền ma đẩy húc thật tanh nồng
Toàn dân đứng dậy lừng chiêng trống
Súng thép gươm dài giữ núi sông
.
Súng thép gươm dài giữ núi sông
Lừng danh Tổ quốc mãi thơm nồng
Ma vào đánh chận nhà vang trống
Quỷ lại trừ ngăn giáo sổ lồng
Chuẩn bị phi tuần chơi sạch mống
Yêu cầu hỏa tiễn áp toàn Đông
Lòng trung nghĩa rạng truyền lưu giống
Nước Việt ngàn năm vuốt của Rồng
 
HANSY
*
TIẾNG TRỐNG ĐỒNG
 
Nghìn năm văn hiến giống tiên rồng
Thế đất hiên nhà trấn biển đông
Hàng xóm ngàn đời luôn ủ mộng
Láng giềng trúng kế phải sa lồng
Uốn ba tấc lưỡi hòng trào lộng
Múa mép khua môi thật nặc nồng
Nước việt vững vàng vang tiếng trống
Trống đồng.ngọc lũ dậy non sông
.
Trống đồng ngọc lũ dậy non sông
Truyền thống cha ông vẫn thắm nồng
Quyêṭ đánh tan thù khi gióng trống
Đuổi cho phủi sạch kiếp chim lồng
Làm sao chúng hết còn manh mống
Quyét sạch hiên nhà với biển đông
Noi dấu cha ông gương thánh gióng
Nghìn năm văn hiến giống tiên rồng
 
Canh Thanh Le

Nhận xét

Bài đăng phổ biến