TẾT - XUÂN -2020- CANH TÝ

 TẾT - XUÂN
2020 - CANH TÝ
AN KHANG THỊNH VƯỢNG
[TNT]
 
An vui hạnh phúc đến vô cùng
An dưỡng ân tình sẽ mãi sung
An định tâm hồn thơm sắc toả
An nhiên trí tuệ thắm hương bùng
An thần rạng ngát không hề nản
An mệnh cao ngời khó thể bung
An toạ kim bằng bên nguyệt tửu
An cư lạc nghiệp thoả muôn trùng
 
Khang ninh bố mẹ hiếu ân đền
Khang thịnh muôn vùng phú trỗi lên
Khang kiện gia đình con diễm tú
Khang trang đạo nghĩa phước lâu bền
Khang cường quốc thái luôn bừng hảo
Khang thị dân tình mãi được hên
Khang khác năm nào tươi đẹp vẫy
Khang lương hạnh phúc thỏa mơ rền
 
Thịnh đạt làm ăn hết bọt bèo
Thịnh thời cấy trỉa được mùa gieo
Thịnh la cớ bởi hoài bươn chạy
Thịnh nộ vì hay cứ nhảy trèo
Thịnh trị lâu bền dân phát trỗi
Thịnh tình hữu ích dạ mừng reo
Thịnh suy vốn dĩ đời luôn vậy
Thịnh soạn bày mâm đãi một lèo
 
Vượng địa Anh đào nở khắp sân
Vượng tim Cẩm tú mãi quây quần
Vượng tình Dạ lý vời tiên nữ
Vượng lộc Cát tường đạt quán quân
Vượng phú Hồng nhung ngời mấy lượt
Vượng tâm Bách hợp thắm bao tầng
Vượng tài Nguyệt quế bừng mơ diễm
Vượng quý Hải đường rạng rỡ xuân
 
HANSY

*
NHỮNG KHÚC XUÂN LÒNG
[Nhạc]
 
RỒI sẽ trào dâng ước vọng thành
DẶT lòng huyễn ảo vịn trời xanh
DÌU thương trỗi dạ vờn mơ bảnh
MÙA dệt bừng tim khởi mộng lành
XUÂN ngát la đà ươm diễm cảnh
THEO tròn giục giã ướp ngời tranh
ÉN bay níu gởi niềm mê quánh
VỀ giữa tình ca khẽ chạm mành
 
MÙA xuân thấm đẫm mọi cây cành
BÌNH địa loang bừng mượt trỗi nhanh
THƯỜNG ngát ngan vầy đôi phúc hạnh
MÙA thơm thảo dậy lứa song hành
VUI chào phú nghĩa nguồn hương ánh
NAY đượm thơ lòng giữa bưởi chanh
ĐÃ chuyển mây hồng ban sức mạnh
VỀ trăm phố thị phước ân dành
 
MÙA rộn rã về phước điểm canh
XUÂN ơi vũ điệu khát khao dành
MƠ bồi thiện cảm không lờ tránh
ƯỚC hẹn ân nguyền mãi phát sanh
ĐANG dịp mai đào khoe lộng bảnh
ĐẾN khi cúc huệ trổ bung lành
ĐẦU xuôi cuối lọt đời vương ánh
TIÊN giới dương trần khéo hiệp danh
 
KHÓI huyễn thiên đường phả trí anh
BAY loang ngát vậy phớt sao đành
TRÊN cài vịn gió mây lành lạnh
SÔNG ngại xuôi dòng nước quẩn quanh
TIẾNG nẻo tình khua bừng cảm mạnh
GÀ duyên nợ hót dậy mơ lành
GÁY thầm giữa dạ nguyền soi ánh
TRƯA nắng giang đầu nhớ ái khanh
 
HANSY
*
THI ĐÀN ĐÓN XUÂN
[Xa luân Ngũ bộ-Ngũ độ]
1
XUÂN NỒNG XƯỚNG HỌA ĐỂ MÀ CHƠI
TỨ NGỌT VẦN THƠM THOẢNG GIỮA TRỜI
Trỗi ngất ngây lòng khoe thượng uyển
THÊU GIÒN GIÃ CHÍ VƯỢT TRÙNG KHƠI
Thi đàn hạnh phúc vô bờ quãng
VŨ ĐIỆU TÌNH YÊU LẢ LƯỚT ĐỜI
Thấu cảm dòng thơ cùng bạn hữu
CHO MÙA TẾT DIỄM TỎA NGÀN NƠI
2
TỨ NGỌT VẦN THƠM THOẢNG GIỮA TRỜI
Ân tình ái hữu đượm hoài khơi
Ngời sôi nổi trí vờn cung nguyệt
Ngát mượt mà thơ đãi nẻo đời
Tuấn kiệt bồi hương tròn trĩnh vẻ
Kim bằng dệt phước rỡ ràng nơi
Đào say én liệng hòa Xuân trẻ
Trước cửa mai vàng gạ giỡn chơi
3
THÊU GIÒN GIÃ CHÍ VƯỢT TRÙNG KHƠI
Điểm phấn bồi son vẫy cuộc đời
Đẹp phổng phao người đan khắp quãng
Xinh ngào ngạt cảnh quyến toàn nơi
Câu vần ngọc nữ hào hoa rải
Lý tưởng kim đồng lãng mạn chơi
Nghĩa nặng tình sâu lời chúc hỏi
Càng thêm ý vị giữa sao trời
4
VŨ ĐIỆU TÌNH YÊU LẢ LƯỚT ĐỜI
Tơ hồng ảo diệu sẽ tìm nơi
Cài hương cẩm tú la đà bỡn
Nảy sắc anh đào gạ gẫm chơi
Vịnh lững lờ mây sà hẻm núi
Chồi mơn mởn nắng duỗi lưng trời
Chàng trao thiếp nhận vầy duyên phỉ
Thỏa mãn cau trầu lượn tít khơi
5
CHO MÙA TẾT DIỄM TỎA NGÀN NƠI
Vẫy khúc thơ nồng rủ bạn chơi
Đạo nghĩa tâm đầu thanh thản trí
Tình nhân ý hợp vẻ vang trời
Gieo nền nã ước mơ bồng trải
Giữ sắt son nguyền mộng cảm khơi
Cánh thiệp mừng năm viền chữ thỏa
Hồn Xuân thắm đượm mãi yêu đời
 
HANSY
*
MỘNG ĐIỆP  ĐÊM XUÂN
[Xa luân Ngũ bộ-Song thanh-8 Láy]
1
Môi yêu thắm thiết phả lòng đàn
Ủ nẻo tình nồng bát ngát gian
Háo hức câu thơ ngời dạ đượm
Du dương điệu nhạc biếc hồn tràn
Này chàng quấn quýt mơ thơm trỗi
Ấy thiếp trầm trồ mộng đẹp chan
Nhõng nhẽo hương bay choàng rộn rịp
Đêm xuân rạo rực dẫu đèn tàn
2
Ủ nẻo tình nồng bát ngát gian
Cho tim túy lúy quãng bồng tràn
Mà cười tủm tỉm câu ngon rót
Với hát thầm thì giọng đậm chan
Sục sạo bên trong vàng chỗ rã
Dây dưa giữa cõi khó đường tàn
Thời giờ bận bịu trôi mau thế
Vẫn mãi tay chân luống cuống đàn
3
Du dương điệu nhạc biếc hồn tràn
Cõi diễm tìm về ráo riết chan
Gấp gáp tân lang làm nguyệt sợ
Lai rai mỹ nữ tiếp dầu tàn
Nơi ngon mó máy cào vùng lũ
Góc khoái vân vê khảy nẻo đàn
Luẩn quẩn triền ngà dâng ước muốn
Luồn dài réo rắt giữa trăm gian
4
Ấy thiếp trầm trồ mộng đẹp chan
Mon men ngọt lịm ái nào tàn
Luôn tay hí hoáy cầu ngời nẻo
Mãi quãng ngâm nga sợ rụi đàn
Ngập ngụa ao sông ngoài dốc đá
Tròng trành biển cả giữa ba gian
Chàng thời rối rít đơm câu trộm
Khúm núm thân đơ của bỏ tràn
5
Đêm xuân rạo rực dẫu đèn tàn
Nối khúc liên miên uyển chuyển đàn
Thủng thẳng dìu đồi lên nhịp mộng
Phì phèo vỗ cõi cả năm gian
Nghe tim thích thú chồm vào lọt
Lộng dạ say sưa tiến tới tràn
Cuối lúc quân tan người loạng choạng
Thều thào cứ ước mãi vui chan
 
HANSY
*
TÌNH KHÚC MÙA XUÂN
[Lộc lư Ngũ bộ-Ngũ độ]
1
NỒNG XUÂN RẠNG RỠ PHẢ MUÔN ĐƯỜNG
Noãn lá vui chào nẻo lịm thương
Lộng lẫy mai vàng khoe tỏ hướng
Tràn lan cúc đẹp tỏa thơm phường
Mây lành thỏa thích vờn say phượng
Nắng bảnh tươi cười nũng ghẹo hương
Phố diễm quê bình xây mộng trưởng
Trần gian hớn hở giữa vô thường
2
Diễm ảo song ngoài lịm nhớ thương
NỒNG XUÂN RẠNG RỠ PHẢ MUÔN ĐƯỜNG
Kìa đôi khấp khởi kề loan phượng
Nọ quãng la đà tỏa sắc hương
Biếc trải bền duyên vầy sũng thượng
Ngời dâng thảo ý dệt thơm hường
Cho đời lượn cánh huyền mơ tưởng
Để cõi ân tình quấn quyện vương
3
Bừng ân nghĩa lộng ái thăng trường
Giữa Tết thơ lòng đượm thoảng vương
Ngát cõi vô bờ thêu cảnh tượng
NỒNG XUÂN RẠNG RỠ PHẢ MUÔN ĐƯỜNG
Êm đềm rẻo dạ cài thơm hướng
Rộn rã loan phòng cảm biếc phương
Lại ngỡ thiên đàng trao suất thưởng
Nào hay hạ giới diễm như thường
4
Hạ giới trong ngần huyễn ảo vương
Nhìn xem thiếu nữ ngọt môi hường
La đà kết mộng vầy thơm hưởng
Khấp khởi chan lòng quyện sũng thương
Đượm cõi yêu kiều loang cảnh trướng
NỒNG XUÂN RẠNG RỠ PHẢ MUÔN ĐƯỜNG
Bờ đê thoảng gió lời nguyên lượng
Diễm lịm mơ về thỏa chén tương
5
Thềm mơ ảo diệu ngát ngan tường
Sũng lịm dâng trào rải tứ phương
Dỗ vạn canh đời thôi vất vưởng
Cài trăm nẻo mộng luyến lâu trường
Mai đào hớn hở tình thơm dưỡng
Cúc thọ yêu kiều cảnh diễm vương
Giữa Tết thơ lòng bao tưởng tượng
NỒNG XUÂN RẠNG RỠ PHẢ MUÔN ĐƯỜNG
 
HANSY
*
VŨ KHÚC BỐN MÙA
[Bát điệp-Ngũ độ]
 
XUÂN
Tình XUÂN rộn rã thắm hương ngày
Vỗ cánh XUÂN nồng thoảng lượn bay
Diễm chuyện XUÂN choàng mơ giấc thảy
Vàng trăng ánh phả mộng XUÂN bày
Êm đềm quãng diệu XUÂN bừng láy
Rạng rỡ XUÂN ngời ý tỏa lay
Sũng lịm mùa XUÂN cầu thoải mái
Trầu cau Nguyệt Lão khéo XUÂN rày
HẠ
Nắng tỏa hương đời HẠ duỗi bay
Mừng sao HẠ đến đẫm nơi này
Hoa vàng trải HẠ triền miên ngáy
HẠ thẫm dâng tình ngất ngưởng say
Sũng HẠ xuyên lòng tơ biếc nảy
Ngời sông rải HẠ sắc xinh bày
Nồng thơm lửa HẠ vầng tim cháy
HẠ trắng lưng trời diễm ảo thay
THU
Trời THU diệu ngát phả hương dày
Lộng lẫy THU vàng biếc trả vay
Gió thổi làn THU choàng ánh dãy
Màu khoe khúc dạ đến THU này
THU ngời mộng luyến ngàn cung chảy
Nắng diễm THU bừng vạn nẻo lay
Mộng hỡi THU hoài thơm thảo cháy
Tình yêu mãi ngọt suốt THU dày
ĐÔNG
Giữa lạnh ĐÔNG tràn vẻ buốt tay
Chiều ĐÔNG quạnh quẽ rót nơi nà
Ươm sầu mộng ảo trời ĐÔNG nháy
Rã cảm ĐÔNG buồn ánh nguyệt bay
Kỷ niệm tình ĐÔNG thời mãi cháy
Mùa ĐÔNG hạnh phúc thuở luôn bày
Canh trường trở giấc ngùi ĐÔNG gãy
Vỡ nguyện ĐÔNG tàn bủa đắng cay
 
HANSY
*
XUÂN HẠ THU ĐÔNG
[TNT-Láy]
 
XUÂN chiều lả lướt diễm nồng khai
XUÂN ngọt ngào hương giữa nguyệt đài
XUÂN chứa chan hồn đơm tuyệt quả
XUÂN dào dạt cõi lộng bừng mai
XUÂN lòng rộn rã gieo vần hái
XUÂN ý triền miên dệt tứ cài
XUÂN mặn mà loang niềm ước trải
XUÂN tình rạng rỡ vọng chờ ai
 
HẠ loáng nghiêng thềm phảng phất ai
HẠ thương nũng nịu tóc mây cài
HẠ thơm thảo nắng vờn hương cải
HẠ khát khao tình nhớ sắc mai
HẠ níu chân trời xao xuyến đượm
HẠ loang cuối nẻo thẩn thơ dài
HẠ về ngúng nguẩy thời ngây dại
HẠ sởn sơ lòng khó nhạt phai
 
THU về chập chững lá dần phai
THU quánh sương khuya lặng lẽ mài
THU mẩn mê đời dâng ước lại
THU ngào ngọt cõi hẹn thề lai
THU vờn sắc dịu mơ màng rải
THU ướp lòng thơm rộn rã chài
THU khúc êm đềm qua vạn đại
THU hoài lả lướt mộng tìm ai
 
ĐÔNG lẻ loi sầu một dáng ai
ĐÔNG vang khắc khoải điệu bi hài
ĐÔNG bề bộn nẻo chờ hoa trái
ĐÔNG tỉ tê hồn gọi gái trai
ĐÔNG phủ muôn trùng chao đảo dại
ĐÔNG xa vạn kiếp thở than dài
ĐÔNG choàng lạnh lẽo ngùi thương hại
ĐÔNG hút heo gầy khiến mộng phai
 
HANSY




Nhận xét

Bài đăng phổ biến