ÁI ĐÃ PHAI NỒNG
ÁI ĐÃ PHAI NỒNG
[Ngũ độ]
Đêm ngày hạnh phúc thoả chờ trông
Hoài vui vẻ tiếng lòng say đượm
Nũng điệu đà duyên má ửng hồng
Mộng cảnh tao phùng ngây ngất cõi
Ngôn tình cảm xúc mỹ miều bông
Đầy hương vị phả vời mê đắm
Cổ tích cùng nhau dệt chữ đồng
Để biệt ly sầu rã sắc bông
Mộng tưởng co vòi be bét rữa
Đường duyên lỡ bước tả tơi hồng
Băm vàng vọt ngãi hằng rên xiết
Bị dở dang đời vẫn ngóng trông
Cuối mảng tình yêu là ngõ cụt
Đành cam chấp nhận đã phai nồng
*
CHỐN CHI
Nắng trải mơ hoài bữa nọ trông
Bởi bặt xa người sâu nỗi trống
Vì cay đến kẻ lặng môi hồng
Cho tình nhớ thuở còn say mộng
Vẫn nụ mong lần ắt nở bông
Ngập vỡ thương sầu xưa ái bổng
Là chăng cũng chỉ gió qua đồng .
Để biết khi nào sẽ rộ bông
Một cõi đâu rồi sao nẻo trống
Ngàn cây muốn đọng những duyên hồng
Khai mùa sóng vỗ dòng sông động
Rỗi buổi đi về ngọn nước trông
Cứ ngỡ lồng tim vừa nhẹ bổng
Mà như gửi dạ chốn chi nồng .
Nhận xét
Đăng nhận xét