PHỞN PHƠ THU MỘNG
PHỞN PHƠ THU MỘNG
[Ngũ độ]
Quyến rũ tình nhân thoả mật đường
Giọng lả lơi vờn bao ngõ đắm
Tim hừng hực réo những lời thương
Cuồng si dáng vẻ yêu kiều ngọt
Sảng khoái bờ môi lãng mạn trường
Mộng phởn phơ đầy hương cám dỗ
Xuân lòng bốc lửa tận ngàn phương
Nồng hoa nguyệt trỗi suốt đêm trường
Giao tình sủng ái êm đềm hiệp
Cảm xúc dâng trào rộn rã thương
Tiếng nỉ non luồn thơm tựa noãn
Mùi mơn trớn thoảng ngọt như đường
Say mèn cảnh mộng xiêu hồn phách
Ảo giác hương trầm quyện giữa sương
*
LÃNG MẠN TÌNH THU
Vàng thu thắm cả những cung đường
Trong màu huyễn ảo ngàn hương mộng
Giữa cảnh mơ màng vạn sắc thương
Trải đẫm lời thơ choàng lộng hướng
Chan đầy tiếng nhạc phủ hoan trường
Tình đan khúc hạnh lồng mây thảo
Để nhịp say mềm gió viễn phương
Cùng mây trải đắm lộng miên trường
Cung tình diễm thảo dâng tràn nhớ
Quãng ái thơm nồng trải ngập thương
Nẻo hỡi tình đong đầy vạn hướng
Miền ơi mộng rót đẫy muôn đường
Thì môi hãy nở niềm yêu đượm
Lãng mạn chưa kìa khói nhả sương.
Nhận xét
Đăng nhận xét