TÊ LÒNG THU QUẠNH 777

 
TÊ LÒNG THU QUẠNH
[Láy-Ngũ độ]
 
Quạnh quẽ thu về thảm buốt chan
Trầu cau rã đám lẻ loi tràn
Luôn phờ phạc trí đau hờn tủi
Mãi héo hon lòng khổ quyện đan
Mộng tưởng vùi chôn rầu rĩ kiếp
Tình duyên lỡ bước chỏng chơ đàn
Ê chề cảnh ngộ sầu vây hãm
Bão tố tơi bời dạ chẳng an
 
Tiêu tùng kỷ niệm khó bình an
Đảo lộn tèm lem vỡ khúc đàn
Nghịch cảnh sa lầy tê tái đẽo
Tâm hồn đổ sụm não nề đan
Phiền xâu xé dạ đời hao tổn
Buốt rã rời tim lệ chảy tràn
Thống khổ trào dâng buồn bã ngập
Canh trường ảm đạm mãi hoài chan
 
HANSY
*
THU SẦU KỶ NIỆM
 
Nghe hồn khắc khoải giọt sầu chan
Để võ vàng thu lá ngập tràn
Bến vẫn trông thuyền ngơ ngẩn mộng
Mây còn đợi gió thẫn thờ đan
Đìu hiu nhánh liễu buông ngoài cửa
Nhẹ nhõm lầu hoa nảy tiếng đàn
Lệ bỗng nhiên òa tim nức nở
Cung trầm thổn thức dỗ lòng an!
 
Vãn cảnh thu về giọt chứa chan
Chiều dâng kỷ niệm nhớ nhung tràn
Xa vời vợi mắt đường xưa rẽ
Vắng ủ ê lòng chuyện cũ đan
Thuở ấy vui vầy bên cội liễu
Ngày nao chập chững với cây đàn
Lời yêu chẳng nói câu thành thật
Nghĩ ngợi chi hoài để bất an
 
Dung Nguyên+Minh Hien

Nhận xét

Bài đăng phổ biến