NGƯỜI HÃY MAU VỀ

 
NGƯỜI HÃY MAU VỀ
[Ngũ độ]
 
Người ơi cảnh mộng hãy mau về
Quyến rũ xưa nào kỷ niệm quê
Nghĩa mặn mà loang nồng khoái cảm
Tình ngây ngất trỗi vẹn câu thề
Say bừng thể phách triền miên dệt
Sủng ái loan phòng rộn rã mê
Dẫu dặm trường đi hoài nhắn nhủ
Đừng xao lãng nhớ kẻo xa lề
 
Dạ chuẩn đường ngay giữ lấy lề
Tim bền vững mộng khỏi lầm mê
Chờ mong đáp nghĩa tưng bừng hẹn
Cảm xúc hồi xuân rạng rỡ thề
Rợp cỏ hoa vờn trong ngẫu hứng
Ngây tình sử lộng giữa làng quê
Hồng duyên lại thắm tràn hương lửa
Tổ ấm từng khuya lịm vỗ về
 
HANSY
*
ÊM DỊU
 
Gió thổi đưa hương quyện chặt về
Ta ngồi giữa bến đợi tình quê
Dùng thơ gửi gắm niềm mong nhớ
Mượn chữ truyền trao ý hẹn thề
Cảnh hỡi màu thương làm dạ đắm
Đêm này sắc mộng khiến lòng mê
Ngàn cơn cảm xúc dâng ào ạt
Thẹn cứ quanh co ở mép lề
 
Thẹn cứ quanh co ở mép lề
Và thầm trải mộng đến tràn mê
Này thương chớ bảo tim chờ hẹn
Hỡi nhớ đừng khoe dạ đón thề
Để những màu mơ luồn khắp ngõ
Cho từng cảnh huyễn phủ đầy quê
Cuồng quay giữa nhịp trời hoan lộng
Gió thổi đưa hương quyện chặt về.
 
Hà Thu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến