GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG
1.
GIỖ khi đất nước vững tay cầm
TỔ quốc vang rền điệu dũng âm
HÙNG cứ một phương trời biển rậm
VƯƠNG choàng mấy cõi nghĩa tình thâm
THỀ luôn mạnh mẽ lời vang sấm
GIỮ mãi trung kiên giống xứng tầm
NƯỚC Việt nghìn năm hoài rạng rỡ
NOI NGUỒN ÂU LẠC QUYẾT GÌN TÂM
HÙNG mạnh dân tình nghĩa khí tâm
VƯƠNG uy trải khắp vượt cao tầm
DỰNG xây công nghiệp đời no ấm
NƯỚC trỗi học hành sỹ tuệ thâm
MUÔN nẻo anh tài lên tựa nấm
ĐỜI thường hạnh phúc lộng tề âm
RẠNG thơm nước Việt nguồn ơn đẫm
CON CHÁU CHUNG LÒNG VẠN KIẾP RÂM
HANSY
2.
UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN
QUỐC gia vững mạnh sánh ngang tầm
TỔ phụ danh lừng tiếng vọng âm
GIÁNG hạ Văn Lang đầy nghĩa thắm
SINH thành Âu Lạc đủ tình thâm
MỞ ra bờ cõi tươi ngời vận
MANG đến cuộc đời sáng tỏ tâm
NƯỚC Việt ơn nhờ công phải ngẫm
LẠC an nhạc phả khúc hoan cầm
VUA chúa ngày xưa gửi nhịp cầm
NƯỚC mình rạng rỡ vốn hiền tâm
GÂY thù oán nặng loài yêu lấn
NỀN tảng xây dùng trí nghĩa thâm
DỰNG đất An Nam giầu mạnh trấn
MÓNG là Đại Việt vững vàng âm
NHÀ to cửa rộng lòng êm ấm
HÙNG dũng non sông xứng đáng tầm
Minh Hien
Non sông Lạc Việt phải nâng tầm
Bởi những người con sáng đức âm
Từ thuở Vua Hùng khai dựng nước
Đến thời Ái Quốc mở uyên thâm
Trời Nam một dải gương tình đậm
Đất Bắc mười phương sáng nghĩa Tâm
Nước lớn bang giao cùng kính trọng
Nhân gian yên ổn rộn thư - cầm
Nhân gian yên ổn rộn thư - cầm
Yêu nước làm đầu... thệ vững tâm
Gắng sức là người trung hiếu đậm
Quyết lòng chặn diệt kẻ gian thâm
Làm xanh cuộc sống hoài yên ấm
Giữ sạch cơ đồ khỏi rét âm
Sức mạnh gom vào thành quả đấm
Quân thù mạo phạm phải e tầm
Diêm Đạm
5.
NHỚ ƠN
GHI vào cõi dạ khúc truyền âm
KHẮC giữa vành tim bản tuyệt cầm
MÃI lộng hương đời bao nẻo ấm
CÔNG gìn đạo lí chữ tình thâm
ƠN người vẫn rạng nơi triền sấm
DỰNG nghĩa vang ngời chốn cửa tâm
NƯỚC chảy theo dòng non Việt thẫm
VÀ ĐƯA TỔ QUỐC VƯỢT SANG TẦM
QUYẾT sẽ ngày đêm bảo vệ tầm...
LUÔN tìm mọi cách dưỡng từ tâm
GÌN cho đất Mẹ hoài xanh thẩm
GIỮ ở hai miền khó xạm thâm...
NƯỚC Việt ngàn năm ngời cõi cẩn
MÌNH Nam vạn kiếp hảo tay cầm
BỀN gan vững trí xây đời đậm
ĐỂ TIẾNG VUA HÙNG MÃI VỌNG ÂM
Hoccachquen Motnguoi
6.
TỎA RẠNG TẦM
CÙNG đến Lâm Thao nếm tuyệt cầm
VỀ miền đất Thánh hưởng linh âm
PHÚ tài ước nguyện luôn say thắm
THỌ lộc mong rằng chẳng nhạt thâm
HỘI đủ vạn lòng tôn kính đậm
HẰNG hà sa số dạ thành tâm
NĂM nay Quốc Lể chan hòa ấm
GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG TỎA RẠNG TẦM
Dũng Nguyên
7.
TỔ QUỐC VIỆT NAM
Hào kiệt Việt thường giống phượng công
Vang danh cháu Lạc với con Hồng
Thi thư nối kiếp trầm hương tỏa
Mưu dõng truyền đời sỹ khí lâng
Nhân ái hiếu hòa luôn thắm đượm
Nghĩa ân đức độ mãi thơm nồng
Đồng xanh biển rộng ngàn năm vững
Chí cả oai hùng rạng ánh đông
Diệp Kiếm Anh
8.
TUYỆT CA CẦM
Tháng ba Quốc Lể hiển linh tầm
Uống nước nhớ nguồn tái hiện tâm
Nghĩa Lĩnh Đền Hùng chan sắc thắm
Đất lành Phú Thọ tỏa hương thâm
Văn Lang thanh sử oai hùng đậm
Bản nhạc Lạc Hồng bất khuất âm
Giỗ tổ Hùng Vương trang trọng ấm
Hồn thiêng sông núi tuyệt ca cầm
Dũng Nguyên
9.
BẢN HÙNG THIÊN
Lễ hội hoà ngân rạng xứng tầm
Ghi lòng tạc dạ những hiền tâm
Đồi xưa gốc cội dâng nhang thắm
Đất cũ mây ngàn toả khói thâm
Ngọt mãi in dòng trang sử đậm
Thơm hoài vọng khúc cõi hồng âm
Con rồng cháu lạc muôn đời ấm
Phú thọ hùng thiêng tuyệt tác cầm
Vien Le Tat
10.
Về ngay Phú Thọ để say cầm
Cảm nhận tuyệt vời lễ hội âm
Không nhạt bóng, Ngàn năm mãi thắm
Muôn đời còn đậm, Chẳng mờ thâm
Thanh ân đức, Trái tim hồng thẫm
Tấc dạ sáng ngời, Rạng ái tâm
Quốc Tổ Hùng Vương khai sử ấm
Cháu con Hồng Lạc thỏa cao tầm
Dũng Nguyên
11.
KHÍ THIÊNG SÔNG NÚI
Ngàn xưa oanh liệt đẫm tim hồng
Canh giữ đất trời suốt biển Đông
Đất Bắc nghiệp xây từ một tổ
Phương Nam cõi mở bởi bao lòng
Núi cao thấm nhuộm nhiều xương máu
Sông rộng chan hòa những chiến công
Lạc Việt muôn đời giòng thạnh trị
Cháu con vạn thuở quyết tâm đồng
Phượng Quỳnh
12.
BÀI CA NGUỒN NHỚ
Tháng ba đại lể trãi hồng tầm
Phú Thọ ngọt ngào đón hảo tâm
Lập quốc Tiền Nhân gầy nghĩa đậm
Dựng nhà Thánh Tổ tạo tình thâm
Lâm Thao trống trỗi vang lời sấm
Nghĩa Lĩnh nhạc bồi tỏa diệu âm
Con cháu Tiên Rồng yêu cội thẩm
Bài ca nguồn nhớ tuyệt huyền cầm
GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG THỀ GIỮ NƯỚC
GIỖ khi đất nước vững tay cầm
TỔ quốc vang rền điệu dũng âm
HÙNG cứ một phương trời biển rậm
VƯƠNG choàng mấy cõi nghĩa tình thâm
THỀ luôn mạnh mẽ lời vang sấm
GIỮ mãi trung kiên giống xứng tầm
NƯỚC Việt nghìn năm hoài rạng rỡ
NOI NGUỒN ÂU LẠC QUYẾT GÌN TÂM
HÙNG mạnh dân tình nghĩa khí tâm
VƯƠNG uy trải khắp vượt cao tầm
DỰNG xây công nghiệp đời no ấm
NƯỚC trỗi học hành sỹ tuệ thâm
MUÔN nẻo anh tài lên tựa nấm
ĐỜI thường hạnh phúc lộng tề âm
RẠNG thơm nước Việt nguồn ơn đẫm
CON CHÁU CHUNG LÒNG VẠN KIẾP RÂM
HANSY
2.
UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN
QUỐC gia vững mạnh sánh ngang tầm
TỔ phụ danh lừng tiếng vọng âm
GIÁNG hạ Văn Lang đầy nghĩa thắm
SINH thành Âu Lạc đủ tình thâm
MỞ ra bờ cõi tươi ngời vận
MANG đến cuộc đời sáng tỏ tâm
NƯỚC Việt ơn nhờ công phải ngẫm
LẠC an nhạc phả khúc hoan cầm
VUA chúa ngày xưa gửi nhịp cầm
NƯỚC mình rạng rỡ vốn hiền tâm
GÂY thù oán nặng loài yêu lấn
NỀN tảng xây dùng trí nghĩa thâm
DỰNG đất An Nam giầu mạnh trấn
MÓNG là Đại Việt vững vàng âm
NHÀ to cửa rộng lòng êm ấm
HÙNG dũng non sông xứng đáng tầm
Minh Hien
*Câu đối tại Đền Hùng (Phú Thọ)
Quốc Tổ giáng sinh mở mang nước Lạc
Vua Nước gây nền dựng móng nhà Hùng
3.
CÁC đấng tiền nhân mở rộng tầm
VUA mình khai sử khúc huyền âm
HÙNG anh cõi Lạc ngời tươi thắm
ĐÃ khởi dân Hồng dậy ngát thâm
CÓ đủ biển trời hương sắc đậm
CÔNG tròn ân nghĩa đẹp hồn tâm
DỰNG xây non nước luôn hồng thẩm
NƯỚC Việt ngàn năm rạng nguyệt cầm
BÁC mong Tổ Quốc lộng danh cầm
CHÁU Lạc con Hồng hãy khắc tâm
TA kính Đền Hùng luôn thấm đẫm
PHẢI gìn Phú Thọ mãi ngời thâm
CÙNG vui tín ngưỡng tràn hương ấm
NHAU sát tâm hồn bổng sắc âm
GIỮ cõi linh huyền văn hóa đậm
NƯỚC khai Quốc Tổ vẻ vang tầm
Dũng Nguyên
Quốc Tổ giáng sinh mở mang nước Lạc
Vua Nước gây nền dựng móng nhà Hùng
3.
VẺ VANG TẦM
CÁC đấng tiền nhân mở rộng tầm
VUA mình khai sử khúc huyền âm
HÙNG anh cõi Lạc ngời tươi thắm
ĐÃ khởi dân Hồng dậy ngát thâm
CÓ đủ biển trời hương sắc đậm
CÔNG tròn ân nghĩa đẹp hồn tâm
DỰNG xây non nước luôn hồng thẩm
NƯỚC Việt ngàn năm rạng nguyệt cầm
BÁC mong Tổ Quốc lộng danh cầm
CHÁU Lạc con Hồng hãy khắc tâm
TA kính Đền Hùng luôn thấm đẫm
PHẢI gìn Phú Thọ mãi ngời thâm
CÙNG vui tín ngưỡng tràn hương ấm
NHAU sát tâm hồn bổng sắc âm
GIỮ cõi linh huyền văn hóa đậm
NƯỚC khai Quốc Tổ vẻ vang tầm
Dũng Nguyên
4.
XỨNG ĐÁNG VỚI QUỐC TỔ
XỨNG ĐÁNG VỚI QUỐC TỔ
Non sông Lạc Việt phải nâng tầm
Bởi những người con sáng đức âm
Từ thuở Vua Hùng khai dựng nước
Đến thời Ái Quốc mở uyên thâm
Trời Nam một dải gương tình đậm
Đất Bắc mười phương sáng nghĩa Tâm
Nước lớn bang giao cùng kính trọng
Nhân gian yên ổn rộn thư - cầm
Nhân gian yên ổn rộn thư - cầm
Yêu nước làm đầu... thệ vững tâm
Gắng sức là người trung hiếu đậm
Quyết lòng chặn diệt kẻ gian thâm
Làm xanh cuộc sống hoài yên ấm
Giữ sạch cơ đồ khỏi rét âm
Sức mạnh gom vào thành quả đấm
Quân thù mạo phạm phải e tầm
Diêm Đạm
5.
NHỚ ƠN
GHI vào cõi dạ khúc truyền âm
KHẮC giữa vành tim bản tuyệt cầm
MÃI lộng hương đời bao nẻo ấm
CÔNG gìn đạo lí chữ tình thâm
ƠN người vẫn rạng nơi triền sấm
DỰNG nghĩa vang ngời chốn cửa tâm
NƯỚC chảy theo dòng non Việt thẫm
VÀ ĐƯA TỔ QUỐC VƯỢT SANG TẦM
QUYẾT sẽ ngày đêm bảo vệ tầm...
LUÔN tìm mọi cách dưỡng từ tâm
GÌN cho đất Mẹ hoài xanh thẩm
GIỮ ở hai miền khó xạm thâm...
NƯỚC Việt ngàn năm ngời cõi cẩn
MÌNH Nam vạn kiếp hảo tay cầm
BỀN gan vững trí xây đời đậm
ĐỂ TIẾNG VUA HÙNG MÃI VỌNG ÂM
Hoccachquen Motnguoi
6.
TỎA RẠNG TẦM
CÙNG đến Lâm Thao nếm tuyệt cầm
VỀ miền đất Thánh hưởng linh âm
PHÚ tài ước nguyện luôn say thắm
THỌ lộc mong rằng chẳng nhạt thâm
HỘI đủ vạn lòng tôn kính đậm
HẰNG hà sa số dạ thành tâm
NĂM nay Quốc Lể chan hòa ấm
GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG TỎA RẠNG TẦM
Dũng Nguyên
7.
TỔ QUỐC VIỆT NAM
Hào kiệt Việt thường giống phượng công
Vang danh cháu Lạc với con Hồng
Thi thư nối kiếp trầm hương tỏa
Mưu dõng truyền đời sỹ khí lâng
Nhân ái hiếu hòa luôn thắm đượm
Nghĩa ân đức độ mãi thơm nồng
Đồng xanh biển rộng ngàn năm vững
Chí cả oai hùng rạng ánh đông
Diệp Kiếm Anh
8.
TUYỆT CA CẦM
Tháng ba Quốc Lể hiển linh tầm
Uống nước nhớ nguồn tái hiện tâm
Nghĩa Lĩnh Đền Hùng chan sắc thắm
Đất lành Phú Thọ tỏa hương thâm
Văn Lang thanh sử oai hùng đậm
Bản nhạc Lạc Hồng bất khuất âm
Giỗ tổ Hùng Vương trang trọng ấm
Hồn thiêng sông núi tuyệt ca cầm
Dũng Nguyên
9.
BẢN HÙNG THIÊN
Lễ hội hoà ngân rạng xứng tầm
Ghi lòng tạc dạ những hiền tâm
Đồi xưa gốc cội dâng nhang thắm
Đất cũ mây ngàn toả khói thâm
Ngọt mãi in dòng trang sử đậm
Thơm hoài vọng khúc cõi hồng âm
Con rồng cháu lạc muôn đời ấm
Phú thọ hùng thiêng tuyệt tác cầm
Vien Le Tat
10.
THỎA CAO TẦM
Về ngay Phú Thọ để say cầm
Cảm nhận tuyệt vời lễ hội âm
Không nhạt bóng, Ngàn năm mãi thắm
Muôn đời còn đậm, Chẳng mờ thâm
Thanh ân đức, Trái tim hồng thẫm
Tấc dạ sáng ngời, Rạng ái tâm
Quốc Tổ Hùng Vương khai sử ấm
Cháu con Hồng Lạc thỏa cao tầm
Dũng Nguyên
11.
Ngàn xưa oanh liệt đẫm tim hồng
Canh giữ đất trời suốt biển Đông
Đất Bắc nghiệp xây từ một tổ
Phương Nam cõi mở bởi bao lòng
Núi cao thấm nhuộm nhiều xương máu
Sông rộng chan hòa những chiến công
Lạc Việt muôn đời giòng thạnh trị
Cháu con vạn thuở quyết tâm đồng
Phượng Quỳnh
12.
BÀI CA NGUỒN NHỚ
Tháng ba đại lể trãi hồng tầm
Phú Thọ ngọt ngào đón hảo tâm
Lập quốc Tiền Nhân gầy nghĩa đậm
Dựng nhà Thánh Tổ tạo tình thâm
Lâm Thao trống trỗi vang lời sấm
Nghĩa Lĩnh nhạc bồi tỏa diệu âm
Con cháu Tiên Rồng yêu cội thẩm
Bài ca nguồn nhớ tuyệt huyền cầm
Nhận xét
Đăng nhận xét